Văn Công Hùng

Nhớ làng 

Những cánh rừng xưa đã thành dĩ vãng 
đất lật tung dưới ánh sáng mặt trời
những viên sỏi tự nung trong nắng lửa
đốt mắt nhìn cô gái Jrai

Những con cá lia thia

Những con cá lia thia nuôi trong chậu nhựa
cánh đồng năn cao ốc lấy đi rồi
và bọn trẻ cãi nhau tên cá
đứa nói rô ron đứa bảo cá cờ

Đình làng

Đình xoay một góc Việt cong
Bao thân phận mãi long đong kiếp người

Tháng Ba Gạc Ma

Tháng Ba ngủ một giấc dậy thấy ngày đã khác
em như nõn hơn nắng cũng dậy hơn
tháng Ba ngày Gạc Ma từng lẫn vào căm ức
những trái tim trai mãi mãi xanh đời

Nhớ làng 

Những cánh rừng xưa đã thành dĩ vãng 
đất lật tung dưới ánh sáng mặt trời
những viên sỏi tự nung trong nắng lửa
đốt mắt nhìn cô gái Jrai

Những con cá lia thia

Những con cá lia thia nuôi trong chậu nhựa
cánh đồng năn cao ốc lấy đi rồi
và bọn trẻ cãi nhau tên cá
đứa nói rô ron đứa bảo cá cờ

Đình làng

Đình xoay một góc Việt cong
Bao thân phận mãi long đong kiếp người

Tháng Ba Gạc Ma

Tháng Ba ngủ một giấc dậy thấy ngày đã khác
em như nõn hơn nắng cũng dậy hơn
tháng Ba ngày Gạc Ma từng lẫn vào căm ức
những trái tim trai mãi mãi xanh đời