Thái An Khánh

Lòng mình trăng lên

Buồn như gầy đọng trăm năm
Tình ơi vô tích lối trầm phù sinh
Cuộc đàn vay mượn hư vinh

Mắt tuệ

Đo năng lượng không gian bằng tiếng hót
tế bào ánh sáng xuyên thời gian
Nhìn hoa nở nghe con sông ẩn dụ

Duyên quê

Em về Thuận Thái chiều nay
nắng buông cổ tích mây say ánh trời
tiếng chim vắt vẻo lưng đồi
khỏa lòng thanh thản cạn vơi bao ngày

Lòng mình trăng lên

Buồn như gầy đọng trăm năm
Tình ơi vô tích lối trầm phù sinh
Cuộc đàn vay mượn hư vinh

Mắt tuệ

Đo năng lượng không gian bằng tiếng hót
tế bào ánh sáng xuyên thời gian
Nhìn hoa nở nghe con sông ẩn dụ

Duyên quê

Em về Thuận Thái chiều nay
nắng buông cổ tích mây say ánh trời
tiếng chim vắt vẻo lưng đồi
khỏa lòng thanh thản cạn vơi bao ngày