Hoàng Bảo Linh

Giao thừa 

chầm chậm thời gian
ngoài thềm gõ nhịp
se se giao mùa – cái rét
những nụ hoa đằm thắm kiêu sa

Ông cháu

Sáu tuổi đọc tiếng Anh
ông học theo lẩm nhẩm
cháu học thuộc rất nhanh
còn ông thì lẩm cẩm

Mấy nét Quy Nhơn

Quy Nhơn
Như vầng trăng non lưỡi liềm bồi lên từ biển
Phương Mai hửng sáng
Nhơn Châu
xanh thẳm vành nôi

Miên man đêm trừ tịch

Một mình, đêm trừ tịch
trước bàn thờ tổ tiên
sang trang rồi – tờ lịch
miền hoài cổ miên man

Trước nhà tưởng niệm

Cuộc đời các chị, các anh dừng ở tuổi đôi mươi
chỉ có họ tên, năm sinh, quê quán
nằm trên bia đá trong nhà tưởng niệm
ngay ngắn và nghiêm trang

Trước nhà tưởng niệm

Cuộc đời các chị, các anh dừng ở tuổi đôi mươi
chỉ có họ tên, năm sinh, quê quán
nằm trên bia đá trong nhà tưởng niệm
ngay ngắn và nghiêm trang

Chơi trốn tìm

chú chuồn chuồn kim
bé xíu – yếu mềm
đôi cánh mỏng mảnh
sống trong vườn lan

Giao thừa 

chầm chậm thời gian
ngoài thềm gõ nhịp
se se giao mùa – cái rét
những nụ hoa đằm thắm kiêu sa

Ông cháu

Sáu tuổi đọc tiếng Anh
ông học theo lẩm nhẩm
cháu học thuộc rất nhanh
còn ông thì lẩm cẩm

Mấy nét Quy Nhơn

Quy Nhơn
Như vầng trăng non lưỡi liềm bồi lên từ biển
Phương Mai hửng sáng
Nhơn Châu
xanh thẳm vành nôi

Miên man đêm trừ tịch

Một mình, đêm trừ tịch
trước bàn thờ tổ tiên
sang trang rồi – tờ lịch
miền hoài cổ miên man

Trước nhà tưởng niệm

Cuộc đời các chị, các anh dừng ở tuổi đôi mươi
chỉ có họ tên, năm sinh, quê quán
nằm trên bia đá trong nhà tưởng niệm
ngay ngắn và nghiêm trang

Trước nhà tưởng niệm

Cuộc đời các chị, các anh dừng ở tuổi đôi mươi
chỉ có họ tên, năm sinh, quê quán
nằm trên bia đá trong nhà tưởng niệm
ngay ngắn và nghiêm trang

Chơi trốn tìm

chú chuồn chuồn kim
bé xíu – yếu mềm
đôi cánh mỏng mảnh
sống trong vườn lan