Đoàn Văn Mật

Tưởng niệm biển

Mẹ quỳ xuống
xin biển một nhành nước mắt
biển dâng một nhánh san hô

Bài thơ trắng

Những ngôi nhà trắng
những nấm mồ trắng
trôi âm thầm trên tóc trắng mẹ tôi

Tranh mưa

Mưa về run run trên lụa
nhòa theo đôi mắt của người đàn bà năm xưa
đang may vá cho mình…

Một đêm mùa thu

 Đêm rất dày
trăng nhu nhú mỏng
ánh sáng tìm lối vắng để mà trong…

Tưởng niệm biển

Mẹ quỳ xuống
xin biển một nhành nước mắt
biển dâng một nhánh san hô

Bài thơ trắng

Những ngôi nhà trắng
những nấm mồ trắng
trôi âm thầm trên tóc trắng mẹ tôi

Tranh mưa

Mưa về run run trên lụa
nhòa theo đôi mắt của người đàn bà năm xưa
đang may vá cho mình…

Một đêm mùa thu

 Đêm rất dày
trăng nhu nhú mỏng
ánh sáng tìm lối vắng để mà trong…