thơ thiếu nhi

Ve & Còng

Nối bước cành phượng kia
Dìu Ve Con lên hát
Ngọn biển chồm vô cát
Bế bạn Còng ra khơi…

Hè gọi

Sóng hè nhón gót kêu ai
Trống hè từng tiếng khoan thai đáp lời
Võng hè quê ngoại… à ơi
Thuyền hè từng chuyến rong chơi đợi mình.

Vui tập thể dục

Bé vừa ngủ dậy
Liền chạy ra sân
Mèo con tới gần
Vươn vai thể dục.

Dạ hội bờ ao

 Đêm vừa buông rèm tối
Bờ ao bỗng rộn ràng
Bao loài đi dạ hội
Tiếng nói cười râm ran

Chiếc bóng

Mẹ ơi! Sao mây trắng?
Mẹ ơi! Sao nắng vàng?
Còn kia! Bầu trời rộng
Xanh một màu thênh thang?

Ông mặt trời bị ốm

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Ông mặt trời bị ốm Dậy muộn hơn mỗi ngày Cô mây vẫn ngủ say Đắp chăn trên đỉnh núi Chị gió tay cầm chổi Quét dọn trên cánh đồng Lúa đang kỳ khoe bông Tỏa hương thơm ngào

Làm bạn với sách

Làm bạn với quyển sách
Em biết nhiều điều hay
Hơi nước tụ thành mây
Rồi làm mưa đây đó

Vườn nhà em

Trước sân nhà em
Mảnh vườn nho nhỏ
Bốn mùa hoa nở
Nhiều những sắc màu

Điểm mười ngày mới

Ông mặt trời thức dậy
Rải tia nắng lên vườn
Lóng lánh những giọt sương
Còn vương trên kẽ lá

Con đường làng

Con đường đầy bóng mát
Xinh tươi suốt bốn mùa
Hoa sam hoa chiều tím
Mười giờ nở đúng trưa

Khu vườn mùa hạ

Giọt nắng rơi thật khẽ
Chạm khu vườn lửng lơ
Bừng lên màu cổ tích
Bé ngước nhìn ngẩn ngơ!

Đi trong mùa hè

Bàn chân em bé
Bước chạm mùa hè
Râm ran tiếng ve
Rợp trời phượng đỏ

Nắng đi gọi hè

Sáng nay bé hỏi mẹ
Chị nắng trốn đi đâu
Để anh gió chờ lâu
Trên cành xoan trụi lá

Làng quê tuổi thơ

Dòng sông là sữa mẹ
Cây tỏa bóng như cha
Êm êm câu chuyện kể
Lời cổ tích của bà

Mưa rào

Trưa hè nắng rát mặt ao
Bỗng dưng trời đổ mưa rào mát ghê!
Cỏ gà nghếch mỏ bờ đê
Dây trầu của ngoại xanh mê mết giàn

Ve & Còng

Nối bước cành phượng kia
Dìu Ve Con lên hát
Ngọn biển chồm vô cát
Bế bạn Còng ra khơi…

Hè gọi

Sóng hè nhón gót kêu ai
Trống hè từng tiếng khoan thai đáp lời
Võng hè quê ngoại… à ơi
Thuyền hè từng chuyến rong chơi đợi mình.

Vui tập thể dục

Bé vừa ngủ dậy
Liền chạy ra sân
Mèo con tới gần
Vươn vai thể dục.

Dạ hội bờ ao

 Đêm vừa buông rèm tối
Bờ ao bỗng rộn ràng
Bao loài đi dạ hội
Tiếng nói cười râm ran

Chiếc bóng

Mẹ ơi! Sao mây trắng?
Mẹ ơi! Sao nắng vàng?
Còn kia! Bầu trời rộng
Xanh một màu thênh thang?

Ông mặt trời bị ốm

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Ông mặt trời bị ốm Dậy muộn hơn mỗi ngày Cô mây vẫn ngủ say Đắp chăn trên đỉnh núi Chị gió tay cầm chổi Quét dọn trên cánh đồng Lúa đang kỳ khoe bông Tỏa hương thơm ngào

Làm bạn với sách

Làm bạn với quyển sách
Em biết nhiều điều hay
Hơi nước tụ thành mây
Rồi làm mưa đây đó

Vườn nhà em

Trước sân nhà em
Mảnh vườn nho nhỏ
Bốn mùa hoa nở
Nhiều những sắc màu

Điểm mười ngày mới

Ông mặt trời thức dậy
Rải tia nắng lên vườn
Lóng lánh những giọt sương
Còn vương trên kẽ lá

Con đường làng

Con đường đầy bóng mát
Xinh tươi suốt bốn mùa
Hoa sam hoa chiều tím
Mười giờ nở đúng trưa

Khu vườn mùa hạ

Giọt nắng rơi thật khẽ
Chạm khu vườn lửng lơ
Bừng lên màu cổ tích
Bé ngước nhìn ngẩn ngơ!

Đi trong mùa hè

Bàn chân em bé
Bước chạm mùa hè
Râm ran tiếng ve
Rợp trời phượng đỏ

Nắng đi gọi hè

Sáng nay bé hỏi mẹ
Chị nắng trốn đi đâu
Để anh gió chờ lâu
Trên cành xoan trụi lá

Làng quê tuổi thơ

Dòng sông là sữa mẹ
Cây tỏa bóng như cha
Êm êm câu chuyện kể
Lời cổ tích của bà

Mưa rào

Trưa hè nắng rát mặt ao
Bỗng dưng trời đổ mưa rào mát ghê!
Cỏ gà nghếch mỏ bờ đê
Dây trầu của ngoại xanh mê mết giàn