Nguyễn Nho Khiêm

Bốn câu

Khi không khí bắt đầu nhiễm dịch
làm sao còn hơi thở để yêu nhau?
anh vẫn tin những đôi môi huyền diệu
sẽ tươi xanh thanh sạch lại tinh cầu.

Mưa nắng

Khi trời hạn ta mong mưa cháy ruột
đến mùa mưa lại mong nắng từng ngày
bầu trời, cũng chỉ bầu trời ấy
mưa nắng không cùng những đổi thay.

Tình thơ Quy Nhơn

Quy Nhơn, chiều mưa đường Xuân Diệu
Quán cà phê Trịnh Công Sơn nhộn nhịp một anh ngồi
Mấy lượt đi ngang cổng trường Sư phạm
Áo trắng xưa tha thướt dáng một người.

Bốn câu

Khi không khí bắt đầu nhiễm dịch
làm sao còn hơi thở để yêu nhau?
anh vẫn tin những đôi môi huyền diệu
sẽ tươi xanh thanh sạch lại tinh cầu.

Mưa nắng

Khi trời hạn ta mong mưa cháy ruột
đến mùa mưa lại mong nắng từng ngày
bầu trời, cũng chỉ bầu trời ấy
mưa nắng không cùng những đổi thay.

Tình thơ Quy Nhơn

Quy Nhơn, chiều mưa đường Xuân Diệu
Quán cà phê Trịnh Công Sơn nhộn nhịp một anh ngồi
Mấy lượt đi ngang cổng trường Sư phạm
Áo trắng xưa tha thướt dáng một người.