Quế Anh

Dìa xứ Nẫu

tui dìa với xứ Nẫu đây
Quy Nhơn giọt nắng còn đầy mắt em?
nhớ xưa tóc xõa vai mềm
bay bay theo sóng bên Ghềnh Ráng vui

Hát nữa đi em(*)

Mùa này giá rét em còn hát
mấy khúc biệt ly nặng lắm tình
ta làm kẻ lạ buồn hiu hắt
buông một cung trầm đêm lặng thinh

Nên ta đành chưng cất chữ tình yêu…

Tôi may mắn được nhà thơ Quế Anh chia sẻ những sáng tác của mình nên có cơ hội đọc thơ anh một cách có hệ thống. Từ tập Tiếng mùa (2018) đến Mai về giũ bụi đường xa (2019)…

Dìa xứ Nẫu

tui dìa với xứ Nẫu đây
Quy Nhơn giọt nắng còn đầy mắt em?
nhớ xưa tóc xõa vai mềm
bay bay theo sóng bên Ghềnh Ráng vui

Hát nữa đi em(*)

Mùa này giá rét em còn hát
mấy khúc biệt ly nặng lắm tình
ta làm kẻ lạ buồn hiu hắt
buông một cung trầm đêm lặng thinh

Nên ta đành chưng cất chữ tình yêu…

Tôi may mắn được nhà thơ Quế Anh chia sẻ những sáng tác của mình nên có cơ hội đọc thơ anh một cách có hệ thống. Từ tập Tiếng mùa (2018) đến Mai về giũ bụi đường xa (2019)…