Lê Thiếu Nhơn

Đoán định bình minh

Bao ý thơ đã héo úa rồi
Bao vần điệu đã nhịp nhàng toan tính
Quay lưng lại trời xanh vô tận
Một góc buồn lủi thủi nắng mưa

Giữa trang giấy trắng

Bao kẻ mộng mơ đã phung phí hết tuổi mình
Thi ca vẫn không thể ngăn bàn tay đen đúa
Bàn tay gian tà vơ vét ngân khố
Bàn tay bịp bợm sấp ngửa trắng đen

Đoán định bình minh

Bao ý thơ đã héo úa rồi
Bao vần điệu đã nhịp nhàng toan tính
Quay lưng lại trời xanh vô tận
Một góc buồn lủi thủi nắng mưa

Giữa trang giấy trắng

Bao kẻ mộng mơ đã phung phí hết tuổi mình
Thi ca vẫn không thể ngăn bàn tay đen đúa
Bàn tay gian tà vơ vét ngân khố
Bàn tay bịp bợm sấp ngửa trắng đen