Chải tóc

Nhà thơ Trương Công Tưởng

Những bài thơ tôi đọc cho cha nghe
Chưa bao giờ ông ưng ý
Nhưng ông đã khóc khi tôi ngồi ở đó
Gom gió trời về ủ nắng xa xanh.

Chải tóc

Lược buồn gỡ rối thu xưa
Mà nghe sợi tóc ướt mưa thu này
Trăm năm qua một thoáng ngày
Ngọt ngào thì ít đắng cay thì nhiều

Nhà thơ Trương Công Tưởng

Những bài thơ tôi đọc cho cha nghe
Chưa bao giờ ông ưng ý
Nhưng ông đã khóc khi tôi ngồi ở đó
Gom gió trời về ủ nắng xa xanh.

Chải tóc

Lược buồn gỡ rối thu xưa
Mà nghe sợi tóc ướt mưa thu này
Trăm năm qua một thoáng ngày
Ngọt ngào thì ít đắng cay thì nhiều