Tiếng sóng lòng thơ

(VNBĐ – Thơ). tôi lặng nghe thơ tình và sóng
sóng không chỉ là sóng ở biển
sóng tràn lên nỗi nhớ

sóng thổn thức va đập hai đầu mất ngủ
yêu nồng nàn… nhớ thiết tha…

tôi thả neo hồn mình vào rơm rạ
nghe sóng lúa trổ đòng rạo rực lòng thương.

HỒ THẾ SINH

(Văn nghệ Bình Định số 92 tháng 12.2020)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải mã hang Gió

Buôn Krông nằm nép mình dưới chân núi cao. Mùa hè, nắng thong thả trườn nhẹ xuống mái nhà dài như rải thảm mật ong óng ánh…

Hôm nay con vào lớp Một

Hôm nay con vào lớp Một
Bao điều lạ lẫm mẹ ơi
Cái bàn, hàng cây, chiếc ghế
Không như lúc học mầm chồi

Quả mùa thu

Thời gian cho quả chín dần
Bớt phần chua chát sang phần ngọt thơm.
Thu sang từ giã cây vườn
Quả vào mâm quả, hương thơm dâng người.