Nhớ mẹ

Nhớ mẹ

Mẹ ơi úp một bát canh
Con chan cơm nguội thềm hanh đền đài
Mùng tơi đẫm nắng xiên khoai
Đôi vợ chồng tép mải hoang hoải đằm.

Nhớ mẹ

Mẹ giờ cách mấy con sông
Cách bao dãy núi đường vòng rất xa

Nhớ mẹ

Lá rụng ngày đi như gió cuốn
Dế kêu tê dại cỏ trong vườn
Ai về tát cạn ao phiền muộn?

Nhớ mẹ

Mẹ ơi úp một bát canh
Con chan cơm nguội thềm hanh đền đài
Mùng tơi đẫm nắng xiên khoai
Đôi vợ chồng tép mải hoang hoải đằm.

Nhớ mẹ

Mẹ giờ cách mấy con sông
Cách bao dãy núi đường vòng rất xa

Nhớ mẹ

Lá rụng ngày đi như gió cuốn
Dế kêu tê dại cỏ trong vườn
Ai về tát cạn ao phiền muộn?