Hữu Vinh

Cọng rơm

Năm tháng về đâu hồn rơm rạ
Mãi đến tuổi già vẫn còn thơm
Tôi ra đời học bao điều lạ

Hỏi

Cùng bám rễ vào đất
Cành ra quả dâng đời
Sao trái ớt lại cay
Mà quả cam thì ngọt

Nam non

Bất ngờ một ngọn Nam non
Thổi qua vườn cũ dấu mòn tuổi thơ
Ta là chú bé ngu ngơ…

Mùi hương

Ngọn gió cô đơn thổi qua bàn phím
ấm bàn tay em tháng Sáu
gõ vào đêm những nốt nhạc buồn…

Cam kết một tình bạn

Mỗi sáng
Vừa mở cửa đã thấy các bạn rồi
Những chú sẻ nâu lích cha lích chích
Có gì vui mà rộn rã trong lòng…

Bánh Tết

Từ trong lúa gạo mà ra
bánh in bánh nổ cũng là bà tôi

Nghĩ trước giao thừa

Tôi xếp lại vui buồn năm cũ
Như xếp lại chiếc áo của mình
Chỗ phẳng phiu, chỗ còn nhăn nhúm
Cứ xem như kỷ niệm một quãng đời

Nhớ quê

Xa quê lòng vẫn nhớ quê
Tim ta còn một đường về thênh thang
Tình quê như bát nước tràn
Người quê chân chất xóm làng dấu yêu

Chải tóc

Lược buồn gỡ rối thu xưa
Mà nghe sợi tóc ướt mưa thu này
Trăm năm qua một thoáng ngày
Ngọt ngào thì ít đắng cay thì nhiều

Mùi rơm

Chốn quê nhà có nhiều điều để nhớ
Sao cứ bồn chồn với những rạ rơm
Mùi rơm khô khô sau ngày nắng lửa
Mùi rơm trầm trầm qua mấy chiều mưa…

Cọng rơm

Năm tháng về đâu hồn rơm rạ
Mãi đến tuổi già vẫn còn thơm
Tôi ra đời học bao điều lạ

Hỏi

Cùng bám rễ vào đất
Cành ra quả dâng đời
Sao trái ớt lại cay
Mà quả cam thì ngọt

Nam non

Bất ngờ một ngọn Nam non
Thổi qua vườn cũ dấu mòn tuổi thơ
Ta là chú bé ngu ngơ…

Mùi hương

Ngọn gió cô đơn thổi qua bàn phím
ấm bàn tay em tháng Sáu
gõ vào đêm những nốt nhạc buồn…

Cam kết một tình bạn

Mỗi sáng
Vừa mở cửa đã thấy các bạn rồi
Những chú sẻ nâu lích cha lích chích
Có gì vui mà rộn rã trong lòng…

Bánh Tết

Từ trong lúa gạo mà ra
bánh in bánh nổ cũng là bà tôi

Nghĩ trước giao thừa

Tôi xếp lại vui buồn năm cũ
Như xếp lại chiếc áo của mình
Chỗ phẳng phiu, chỗ còn nhăn nhúm
Cứ xem như kỷ niệm một quãng đời

Nhớ quê

Xa quê lòng vẫn nhớ quê
Tim ta còn một đường về thênh thang
Tình quê như bát nước tràn
Người quê chân chất xóm làng dấu yêu

Chải tóc

Lược buồn gỡ rối thu xưa
Mà nghe sợi tóc ướt mưa thu này
Trăm năm qua một thoáng ngày
Ngọt ngào thì ít đắng cay thì nhiều

Mùi rơm

Chốn quê nhà có nhiều điều để nhớ
Sao cứ bồn chồn với những rạ rơm
Mùi rơm khô khô sau ngày nắng lửa
Mùi rơm trầm trầm qua mấy chiều mưa…