Chơi trốn tìm

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). 

Hai tay bịt mắt
Úp mặt cột, cây
Một… hai… ba… bốn
Tớ tìm cậu đây.

Chui gốc rơm này
Lủi bờ bụi đó
Cậu trốn cho hay
Kẻo đầu tớ gõ.

Ồ, nhanh như gió
Mất bóng bạn rồi
Tớ đang dáo dác
Cậu xồ ra… Ôi!

Không được hoảng hốt
Xa cột, đứng im
Cậu mà chạm cột
Tớ phải đi tìm…

Đang nhắng chợt im
Thoắt yên thoắt rộn
Bạn trốn tớ tìm
Bạn tìm tớ trốn.

NGUYỄN NGỌC HƯNG

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Những khu rừng đi qua nhau 

Đã bao lần những khu rừng đi qua nhau
mỗi vết xước trên da hay niềm đau cất giấu
từ tiếng dế biệt ly mùa hạ
ta nhớ khói bếp vương áo mẹ
và tiếng cha vọng khuất sau đồi.

Hạt ánh sáng

Đêm nghe rạ rơm kể chuyện
những cơn gió trở trời
chim trích lội ruộng đi tìm bầy con lạc

Nối đôi bờ sông Côn

Từ dòng Côn khơi mạch nguồn thượng đạo
như khởi sinh ta lén hôn nhau từ trăm năm không đợi tuổi
để bây giờ nhắc lại còn thơm

Một mai

Một mai sương gió dặm trường
bậu gom quần áo ra đường đón xe
còn ta gánh một ơ hờ
ngồi dòm mây trắng mà thờ từ đây